Khúc bi ai - Thái tử Lý Long Tường - Công ty TNHH Tam Hùng

Khúc bi ai - Thái tử Lý Long Tường

Thứ tư - 18/05/2016 10:17



Non song gấm vóc, đẹp vì ai
Tự ngàn năm, bao đời dâu bể 
Trải bao biến loạn, thay triều đại
Kẻ đoạt giang sơn, giành ngôi báu
Khiến kẻ tha hương, kiếp bi ai
Tháng năm mòn mỏi, mắt vương sầu
Ngàn trùng xa, Cố hương vời vợi
Trông về phương bắc, nhạn quay đầu
Đêm về nâng giấc, mộng phù hoa
Trông về phương Nam, VONG QUỐC HẬN
Ngàn thu đẫm lệ, VỌNG QUỐC ĐÀN

Poem of
Dr Trần Phúc Ánh

Lòng thành bái vọng Vong quốc Tiên nhân
Hoài mong đoái công chuộc nỗi oan cừu giữa hai Vương tộc Lý - Trần




Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn