Góc của thơ tự sáng tác - Công ty TNHH Tam Hùng

Góc của thơ tự sáng tác

Thứ tư - 18/05/2016 10:09
Có những lúc thả mình trong dòng đời cuộn chảy, những cảm xúc dạt dào khó tả...








... Tình yêu ngàn kiếp
... Duyên phận
... Khúc bi ai - Thái tử Lý Long Tường
... Khúc bi ai - Hồn thiêng sông núi
... Khúc bi ai - Nhân tình Thế thái
... Đà Giang
... Hoàng hôn bên bến vắng
... Vọng Tiên nhân
... Nhân Duyên Trường Cửu



Hỏi thâm sơn cùng cốc dung thân bao Ẩn sỹ?
Biển sâu sóng bạc đầu từng vùi xác bao Anh hùng?
Danh cao mấy kẻ thành...
…  Thị phi bao kẻ bại
Cơ đồ vạn đại, một đêm tỉnh giấc bỗng thành không.
 
Mây ngàn muôn tuổi cũng thành mưa tuôn về biển
Bãi lúa nương dâu cũng thành đồng hoang,
…. cỏ dại mọc xanh rì
Anh hùng một thuở rồi cũng chôn vùi
Kim thành, điện ngọc mấy ngàn năm rồi cũng phong rêu
 
Phận hồng nhan sa bước dặm trường
Cuộc đời ngược xuôi vần vũ cùng tuế nguyệt
Phong trần đè nặng vai quân tử,
… vương kiếp giang hồ
Giàu sang vinh hiển cũng hóa thành hư không
 
Kẻ giành được giang sơn luôn bảo ‘ta thay trời hành đạo’
Than ôi, chân lý chẳng bao giờ là vĩnh hằng
Luân lý luôn đảo điên thời đại,…
… lòng người luôn đổi thay
Há tưởng Thiên hạ an bình bỗng chốc hóa thành gian
 
Người xưa khóc nào ai thấy bao giờ
Người nay cười mà lệ cay nồng
Người xưa giành giữ giang san bằng đao kiếm…
                                             … man rợ đã lùi xa
Người nay vung bút vẽ cơ đồ.





Tác giả bài viết: Dr Trần Phúc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: cảm xúc

Những tin mới hơn